Khi đang tận hưởng khoảnh khắc riêng tư, vợ chồng tôi giật mình nghe tiếng động lạ ngoài phòng khách và không khỏi bất ngờ trước hành động của mẹ chồng.
Sau khi cưới, chúng tôi mua được chung cư, không phải sống chung với mẹ chồng, nhưng bà ở gần nên thường ghé thăm. Gần đây, mẹ chồng càng đến nhiều hơn, không chỉ vào cuối tuần. Một lần, khi tôi đang ở công ty, bà gọi điện phàn nàn về nhà bẩn và bát đũa chưa rửa. Tôi giải thích do vội đi làm, tối sẽ rửa, nhưng bà vẫn càu nhàu. Tối về, tôi thấy mẹ chồng còn để lại cả đống vỏ hoa quả trên bàn. Cuối tuần, khi tôi đang thư giãn, bà lại đến.
Mẹ chồng tôi không chê trách gì lần này, chỉ đi thẳng vào phòng ngủ và đóng cửa. Chồng tôi giải thích rằng mẹ đang giận bố. Tôi bất ngờ khi biết rằng mẹ chồng thường đến vì cãi nhau với bố chồng. Sau một tiếng, mẹ chồng mới ra và sai chúng tôi nấu cơm. Khi bê mâm lên, bà lại chê trách vì không có món gì đặc sắc, mặc dù tôi đã nấu 5 món. Điều khiến tôi bức xúc là mẹ chồng luôn đến nhà tôi nhưng chỉ đòi hỏi mà không mang gì. Cuối cùng, vợ chồng tôi định đi ngủ sớm và tranh thủ một chút thời gian riêng tư.
Khi đang vui vẻ, tôi bỗng nghe tiếng động bên ngoài. Chồng tôi nghi ngờ có trộm, nên chúng tôi chuẩn bị ra kiểm tra. Thế nhưng, bất ngờ thay, đó chỉ là mẹ chồng đang lấy đồ ăn trong tủ lạnh. Bà khéo léo lấy từng ít một và thường xuyên nhìn về phía phòng chúng tôi. Sau một lúc ngại ngùng, mẹ chồng thú nhận bà đang chuẩn bị đồ cho con gái vì em của Cường đã gặp khó khăn tài chính và thường xuyên xin tiền gia đình.
Mẹ chồng không có nhiều tiền, nên phải lấy đồ của chúng tôi cho cậu út. Biết nguyên nhân, chúng tôi không biết nói gì. Bà cầu xin đừng nói với bố chồng vì sợ ông trách mắng. Bà còn xin cho cậu ấy ở trong phòng trống. Tôi cảm thấy lo lắng và không biết nên làm gì. Có nên nói cho bố chồng biết không, hay chấp nhận cậu em vô dụng này?
Source: https://afamily.vn/dang-vui-ve-thi-nghe-tieng-dong-la-ngoai-phong-khach-vo-chong-toi-ron-ren-ra-xem-thi-sung-sot-voi-hanh-dong-cua-me-chong-20210326165055925.chn